Giảng Võ

[GÓC KHEN CHÊ]

Mình follow nhiều trang ẩm thực nên newsfeed nhà mình toàn ảnh đồ ăn thôi Cứ thấy món gì hay hay lạ lạ review tốt là bay đi ăn, hôm nọ có page gì không nhớ có bài khen đồ ăn Thái ở quán Gà Mái, nhìn thấy ảnh cơm rang quả dứa là mình set lịch tối đi ăn thử với bạn luôn vì nhìn quá hấp dẫn )
Đầu tiên là quán decore khá đẹp, nhưng quán khá nhỏ. Điểm cộng là không đông khách lắm nên mình khá ưng vì không gian không ồn ào và nhạc nhẹ nhàng (Đối với mình thì quán đông hay ít khách đều là điểm cộng thì phải ) ba phải vãi )
Menu khá nhiều món, và thêm một điểm cộng nữa là giá khá rẻ. Một suất cơm rang lá dứa như ảnh là 55k các bạn ạ
Chờ đồ ăn khá lâu, nhưng bưng ra thì mỏi tay chụp hình, vì các bạn trang trí rất đẹp
Nhưng về chất lượng đồ ăn thì mình thấy không được như quảng cáo và có vẻ được các bạn đánh giá overrated. Món cơm rang lá dứa của mình ăn khá ok, không quá xuất sắc nhưng cũng không có gì phàn nàn, nhưng khi ăn hết phần cơm, tớ vét hết cơm còn lại thì phát hiện quả dứa bị ủng Chắc các bạn ý nạo dứa để sẵn lâu quá hay sao ấy hoặc là số mình xui ). Bạn đi cùng gọi cơm gì tớ quên tên rồi, cơm lá dứa và cá hồi. Nhưng tụi tớ không ăn được cơm mà bỏ quá nhiều cốt dừa vào nên cố cũng không ăn được hết suất.
Tóm tắt ngắn cho các bạn lười đọc:
- Điểm cộng: Bài trí món đẹp, sạch sẽ. Giá rẻ.
- Điểm trừ: Chất lượng món ăn ở mức bình thường, đợi hơi lâu chút dù quán không đông.
Có quay lại không thì chưa biết ) Thang điểm 10 thì tớ chấm 7 điểm.
Địa chỉ 223 Giảng Võ, tên quán là Gà Mái, pass wifi là gatrong ) xem tiếp
[Góc khen - 49k]
Tỉ năm mới lượn qua Giảng Võ thì thấy Domino GV sale bánh 39k, 49k......
Với tình yêu với Domino thì t đã phi vào không cần suy nghĩ....
1 Gà Nấm + 1 Bò Tôm = 98k
Ăn tại trận luôn... Cảm giác vẫn thật perfect!!!! Domino vẫn không làm t thất vọng... T lấy luôn bánh mấy bạn í mang ra ngoài đường để quảng cáo mà vẫn nóng nguyên, ăn hết vẫn còn chưa nguội hết í.... Có điều phô mai hơi ít... Nhưng chả sao hết....
Tiếc mỗi cái là nay mới biết, mai 1/4 là dừng chương trình rồi :(((
Ai chưa thử thì nên thử đi, đảm bảo không bao giờ phải thất vọng luôn....
Ảnh t chụp hơi xấu nhưng chất lượng thì best luôn xem tiếp
Góc hình ảnh chỉ mang tính chất MINH HỌA :((((((
Chào các thím, đây là chiếc bánh mì bò phô mai CỠ TO 30k em gọi ship về nhà, như các thím thấy đấy Đ** có miếng thịt bò và phô mai nào xuất hiện trong cái bánh mì của em, em thấy mỗi mấy cục cục như pate vón cục chỗ có chỗ không trong cái bánh mì Bò phô mai CỠ TO này
Em phân vân k biết là do e mua bánh mì có mã khuyến mãi nên bị cắt giảm đồ ăn hay hôm nay là Mùng 1 đầu tháng nên quán muốn gửi thông điệp nên ăn chay chứ đừng nên ăn thịt vào ngày m1
- Bánh mì Savor cơ sở 120 Giảng Võ xem tiếp
Cuối tuần lộc lá quá ạ! Đi ăn cơm sườn Đào Duy Từ ở Giảng Võ thì cái đĩa cơm đảo nó chua lòm, khê, mui ôi thiu bốc lên. Em gọi hai bạn nhân viên lần lượt đưa lên mũi ngửi thì đều có câu trả lời : Cơm đảo nhà em nó thế. Em bảo là : Mình ăn cơm sườn Đào Duy Từ 5-6 năm nay rồi chẳng lẽ không biết mùi vị cơm đảo nó như nào? Mà cả kể ăn lần đầu thì không phân biệt được thiu với không thiu à?
Em cũng không muốn đôi co nên order cơm trắng ra ăn nốt.
Thanh toán thì em có ý kiến với bạn thu ngân là cơm này bạn phải xem lại, vì nó bị thiu rồi.
Bạn ấy vẫn tiếp tục bài ca cơm đảo nhà em nó thế.
Ôi lậy chúa )) Không lẽ bảo bạn ra ăn thử, nó thiu chua lòm lên như thế ) Không hiểu sao vài người xung quanh vẫn ăn được.
Không hề xin lỗi, không hề! ))))) xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ling's Tea - ngõ 307 Giảng Võ
Ù ôi mình là 1 đứa không nghiện nhưng thích trà. Đặc biệt là khi thưởng thức ở không gian yên tĩnh. Quán này bạn mình mời nên mới đến lần đầu. Điểm + cũng khá nhiều, thứ 1 là sạch sẽ, bàn ghế gỗ tạo cảm giác khá thoải mái, nền lại lát gạch đen bóng loáng nên ko có cảm giác bị bí bức ngột ngạt như các quán trà khác mình vào, đốt trầm nghi ngút muốn ngộp. Các bộ trà cụ đc trưng bày đẹp mắt và nhiều. Thứ 2 là không gian yên tĩnh, ai cũng chăm chăm vào việc của mình với ấm trà bên cạnh, mình nói cao giọng 1 tí thôi cũng ngại miệng ý. Bé nhân viên dễ thương, thân thiện. Nếu bạn không biết cách pha, bạn ấy sẽ vừa pha và giải thích. Menu quán đẹp, mình thích đồ ngọt ăn cùng.Trà uống được, chưa phải là ngon so với các quán khác nhưng đáng để thưởng thức. Điểm mình không thích là quán mở nhạc trẻ, vừa phải thôi nhưng mình thấy ko phù hợp với ko khí lắm ))) Mình dùng 1 tuần trà thiết quan âm 165k kèm táo đỏ và có gọi thêm 1 phần bánh đậu xanh 3 vị 25k. Tổng cộng 190k cho 2 người. xem tiếp
(Góc Bực Mình)
Bangkok Thái Cuisine 116 Trung Hoà
Nếu ở cơ sở Giảng Võ lấy lòng tôi bao nhiêu thì ở đây fail bấy nhiêu Từ nhân viên cho đến đồ ăn có 1 cái hơn đó là quán to hơn và đẹp đẽ sáng sủa hơn
isine menu nhiều đồ để chọn lắm vì nhà đi đông nhiều lứa tuổi nên mỗi ng cũng một tính ăn uống thì nhận được một cái menu rút gọn chắc đếm món không quá mười đầu ngón tay lại cứ ngỡ như đi nhầm quán kp cùng chi nhánh với nhau cơ
Rồi bạn nhân viên có giải thích rồi nói muốn ăn món gì bên kia bên này cũng có rồi đưa mình menu full món nhưng tất cả các món mình định gọi đều hết hoặc không có
Đồ ăn bên này cũng không được đậm đà chua cay như bên kia spagetti Thái thì nhờ nhờ cũng ít hơn bên kia rất nhiều ấy, Lạp ở đây cũng không thơm mùi thính hay vị chua thanh, lẩu cũng không đặc sắc
Nhân viên thì hời hợt !!!
~2tr5/10ng không đắt nhưng cảm giác rất khó chịu ấy !! xem tiếp
[ Góc cạch mặt ] Cơm sườn Đào Duy Từ ở Giảng Võ
Nay người mệt mệt nên để đói sml mới đi ăn cho ngon. Hơn 3h chiều mới đi cũng chẳng có nhiều lựa chọn lại sẵn cơn thèm sườn nên ghé quán ở đầu đường Giảng Võ. Thấy cũng to với lắm nv chắc là ngon mới trụ được . Quán cơm sườn thì chắc là cơm sườn ngon nhất. Gọi 2 cơm sườn nướng cay + 2 nước ngô. Đồ ra nhanh nhưng nhìn cứ sai sai.
Hình thức xấu tệ: sườn + kim chi siêu nhạt màu
Chất lượng: sườn là sườn đảo trên chảo chứ k phải nướng, siêu khô vị siêu tệ, thịt k róc và K CAY TÍ NÀO. Kim chi chưa chín nhưng siêu cay. Chắc sườn nướng cay là cay do kim chi ?? Cơm sượng kiểu chưa chín. À k có canh nhé mình cũng k thể nuốt hết suất dù nhịn đói đến hơn 3h chiều
Quán bẩn. Các chị nv ngồi dài cổ chụp choẹt buôn dưa nhưng để nền toàn rác bẩn. May bàn còn sạch 1 tẹo
Lúc thanh toán cơm 65k/suất, nước 10k. K đắt với mặt bằng nhưng quá đắt với chất lượng. Sẽ k bao giờ quay lại. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người có thể cho em xin vài địa chỉ cafe học tập và làm việc được không ạ :> Có bàn dài để có thể học nhóm được và không bị ồn quá ạ :> Giá thì tầm dưới 70k là ok
Nếu quanh khu vực Giảng Võ thì càng tốt ạ Em cảm ơn ạ
xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Review home cook gia đình bb Giảng Võ:
Trong ảnh mình gọi là một chảo bò bít tết phô mai, một phần salad táo, thiếu một chè khúc bạch và một nước ép bưởi nữa. Tổng hóa đơn là hơn 500k. Nhận xét của mình như sau. Bít tết nhạt nhẽo không rõ vị gì ăn không biết ngọt hay mặn, bò mỹ nhưng thịt rất khô và gia vị thì rất nhạt không hề rõ mùi oregano cũng không rõ mùi ngò hay quế hay tiêu gì hết gần như không biết cho gia vị gì vào. Phomai rất dở, y hệt phomai mozzarella cân rẻ tiền bán trong metro thậm chí về độ ngậy còn thua xa. Phần này lên ảnh trông khá to nhưng tất cả chỉ là hiệu ứng khi qua b612 . Phần salad táo quá chua và rau ngò tây cho quá tay khiến salad rất hăng. Nhưng đó không phải là cái thất vọng nhất, cái kinh khủng nhất là phần chè khúc bạch mùi như dùng whippingcream quá hạn vậy, rất khó chịu. Căn bản là trưa hôm ấy vừa làm một bát khúc bạch bên nấm việt ô chợ dừa xong nên càng thất vọng hơn khi bên này đắt hơn mà không ra cái gì. Chốt hạ là một cốc nước bưởi nhạt mùi bưởi và thừa vị đường. Môt tổng quan những hương vị rẻ tiền với cái giá trên trời nếu so với phần ăn tương đương ở các chuỗi nhà hàng khác. Cái lạ là... quán rất đông, không phải đông bình thường mà là siêu đông luôn nên nói thật cũng thắc mắc liệu có lẽ nào cả 4 món mình gọi lại rơi trúng vào 4 món dở nhất của quán không? vậy nên bạn nào ăn ở đây rồi thì cho mình cái review giải oan cho quán luôn chứ nói thật mình cũng không đủ dũng cảm quay lại lần thứ 2 để mà thử nữa đâu xem tiếp
( Góc khó chịu )
- Hôm nay onl jamja thấy royaltea Giảng Võ có khuyến mãi không cần mã. Mình mới kêu người yêu mình đi mua cho trà sữa. Nhưng khi đến mua nhân viên quán tính giá như bình thường,còn thêm cả giá up size trong khi mình đi uống Royaltea (kể cả uống ở cơ sở giảng võ) rất nhiều thấy royaltea chỉ có 1 size hnay tính thêm hẳn giá upsize?? Hỏi nhân viên về khuyến mãi thì ậm ừ nói cái con mẹ gì ấy . Người yêu mình thì hiền,mua rồi thì không nói nữa lấy xong về vì đưa hẳn bài post ra rồi nvien k phản hồi thì thôi. Lên page thì thấy post to đùng khuyến mãi?? Vậy là sao ạ?? Hay mình bị mù nhỉ?? Đang ngày dâu cáu vđ!!! 10-20k không phải quá to nhưng mình khó chịu vì cách câu khách vcl thế này!! xem tiếp
*góc buồn bã*
Trưa đói lả đi tí ngất thì mình tìm tạm đồ ăn order trên mạng.
Tìm được quán Trang bé - Giảng Võ xong gọi ship luôn. Đồ ăn đến tay thì tí ngất vì chẳng liên quan đến ảnh quảng cáo gì cả oidoioi 100k????
Chán một cách khó hiểu xem tiếp
Giá dao động từ 18k-50k
Địa chỉ: C5 Giảng Võ Ba Đình ( ngay đầu ngõ 1 Trần Huy Liệu , rẽ từ Giảng Võ vào là thấy ngõ luôn nhé ) xem tiếp
HÀNG BÁNH RÁN 4K KHU GIẢNG VÕ
_______________
BÁNH RÁN HOÀN đã bán khá lâu, mình ăn mấy năm rồi vì ngay dưới chung cư D2. Ở đây có: Bánh rán mặn ngọt giá 4k, Bánh gà 5k, Xiên gà 8k và lợn 10k.
VỀ ĐỘ NGON: 7/10.
Bánh rán ở đây là cô rán sẵn rồi, chỉ hơi ấm thôi, muốn ăn mới phải bảo. Ăn vỏ giòn, nhân mặn ăn cũng được, nước chấm đu đủ khá giòn mà hơi nhạt xíu. Mình thích vừa rán ăn luôn hơn. Bánh ngọt ăn cũng vừa miệng, nhân đỗ xanh bùi mà không bứ. À lúc nào mình ăn 10 cũng được tặng 1 ) cô dễ tính và hiền lắm nhé các bạn !
Điểm trừ thì là Bánh gà, vì không chuyên nên ăn khô và cứng, tốt nhất không nên thử )) Xiên gà ở đây ăn cũng ngon, ngon hơn xiên lợn, nên thử !
....
114 D6 Khu tập thể Giảng Võ, đằng sau khách sạn Hà Nội.
Giá: 4k-8k
Mở cửa: 15h-19h xem tiếp
Cơm sườn Đào Duy Từ cơ sở Giảng Võ mới ra menu mới với món sườn cháy cạnh với 2 mặt đều là 1 màu đen hay còn gọi là sườn bóng đêm. xem tiếp
<Góc chê>
Mình bị nghiện cái thạch socola của feeling tea nên bất chấp việc dính bao nhiêu phốt mình vẫn trung thành với Hồng trà ko sữa thêm thạch rau câu, trà đậm vị k ngọt (dù ko bảo giảm đường) kèm với thạch ngọt ngọt rất dễ uống
Chs hnay phi thân vào cơ sở Giảng Võ nhận được cốc hồng trà đường hay sao ý :(( uống ngụm đầu tiên sốc đường :(( hồng trà ko sữa mà ngọt thì nó cứ bị lợ lợ mình bỏ chả uống hết đc chắc tại đen thôi đỏ quên đi
Điều đặc biệt mình muốn khuyên các bạn là đừng gọi trà sữa dâu tây ) uống ko khác gì bạn mua hộp sữa dâu vinamilk ) mà giá nó là 29k cho size M cảm giác thực sự phí mồm Feelingtea có mỗi hồng trà ko sữa, xanh sữa, cốt dừa là ngon thôi( nếu ko bị đen như mình hnay) xem tiếp
(Góc chê): Gà Mái (223 Giảng Võ)
Mầy nay bị trầm cảm các mẹ ạ. Nên tìm mọi biện pháp để cải thiện tâm trạng, trong đó có việc đi ăn cái gì đó ngon ngon. Tình cờ liếc thấy mì xanh của Gà Mái trên Lozi trông ngon mắt lắm. Bình thường mình cũng ít tin vào review của Foody và Lozi lắm, nhưng hôm đó thấy dân tình đa số khen mì xanh này nên cũng tò mò. Nào là mì tự làm nên dai, thanh, mùi lá dứa thoang thoảng thơm...abc xyz... Vậy là bọn mình cũng hí hửng qua. Nhưng mà hi vọng lắm thì thất vọng nhiều.
Mì ko thơm thiếc gì đâu. Ko nóng cũng chẳng lạnh mà nó cứ kiểu lã chã thế nào ấy. Mình ăn cảm giác như ăn mì tôm mà để lâu nên sợi mì nở hết ý. Đúng kiểu đó.
Mình gọi salad bò mỹ nữa. Cho mình hỏi đã bạn nào ăn salad bò mĩ mà có giá đỗ chưa ạ? Ở đây là giá đỗ, rau diếp và thịt bò. Ko phải những miếng bò đỏ hồng, dày mình được trộn vs rau mầm, rau diếp, bắp cải tím...đâu ạ. :((
Gà phô mai thì mặn khủng khiếp. Lớp phô mai mỏng và ko ngon. Cuộn cả phô mai vs gà ăn cũng ko cảm nhận đc vị phô mai.
Có mojito cam xanh thì có lẽ là ít phải phàn nang nhất vì cũng chả thiết tha kì vọng gì.
Tóm lại là mình ăn một lần cho biết thôi. Cũng có thể mỗi người mỗi vị, nhưng với mình, sẽ ko có lần 2 nữa. xem tiếp
1 lần ra quán Gong Cha ở Giảng Võ gọi món Mango Matcha Teaffogato khi uống mình đã k hiểu uống cái thức uống gì mà nhạt toẹt rồi. Nghĩ chắc do chọn sai đồ k ngon nhưng cho tới lần thứ 2, mình gọi qua GrabFood với 2 cốc cùng hình ảnh quảng cáo quá bắt mắt: 1 là tam bảo đoàn viên (độc quyền trên grab), 2 là okinawa latte. Lúc ở nhà uống cốc okinawa đã thấy trân châu cứng như đá tảng thì khi đi làm uống cốc Tam bảo kia lại 1 lần nữa đ hiểu mình đang nuốt cái gì vào mồm
Oimeoi vừa nhạt, vị rất thốn, trân châu chắc ngâm 2 ngày rồi nên “mềm dẻo” tới mức như nhai đá. Vậy mà là hàng độc quyền đấy, chắc uống dở nên độc và đc nửa cốc mình phải ném đi hết đống topping trân châu + đậu đỏ + sương sáo vào sọt rác
Thôi thì sau 3 lần thử cũng xin là cạch k quay lại nữa. Còn ai muốn thử thì mình khuyên là chống chỉ định cho người răng yếu nhé k nhai xong trân châu lại thấy răng rơi lả tả xem tiếp
[ Góc đấm vào mồm]
Tiệm bánh HongKong 140 Giảng Võ.
Mấy mệ ạ em đọc được bài review nào đấy về tiệm bánh này trứớc đây, định hôm nào tiện ghé quá mua.
- Giá : Okay. Dao động từ 3k-15k
- Chất lượng : ôi em thề chán khômg tả nổi. Đúng là ham rẻ . Hoặc do vị giác mỗi người mỗi khác nhưng em ăn không có một điểm gì để níu kéo . Điểm chung của các bánh : vỏ quá ỉu .
Tart dâu : nhân dâu mà chả thấy vị dâu đâu ) ai ăn rồi cho em biết nó làm từ gì thế.
Tart Bồ đào nha: vỏ cũng ỉu nhân bánh thì hên xui cái ngon cái không ngon.
Socola viên tròn tròn -_-: vỏ scl mà nhân thì toàn lạc huhu giá thế kia cũng không mong chờ gì nhưng em ăn cảm giác bị lừa dối.
Tart mặt trời thì ôi thôi kem bên trong chảy hết vỏ ỉu gãy hết ra.
à mẹ nào tính hộ em với
4 tart bồ+4tart dâu+4 socola+4 tart mặt trời = 60k????
Tại em vội nên k để ý giá tính có đúng không mấy mẹ.
Buồn hao gầy vì thấy vẫn nhiều người vào mua lắm. Chắc do em một mình một tính rồi xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em cho em xin một chỗ ăn mì tương đen ngon với ạ !!
Em xin cảm ơn ạ !!
Update địa chỉ các bác recommend ở dưới cho mọi người dễ tìm ạ
- Sông Hồng: 156A Hoàng Ngân
- Kim Chi Quán: 113 Sông Nhuệ
- Cạp Seafood: 101 D2 Đặng Văn Ngữ
- Ha Lim Gak (Hosigak?):
- Lee Snack Bar: C26 Trung Kính, Yên Hòa
- Kimchi Mr. Kwon: 151, ngõ 1194 Đường Láng
- Gimbap: 203 Giảng Võ
- Gông Xi Gông Xi: 63 TT4 Mỹ Đình - Sông Đà
- Cha Kum Sang: Tầng 1, toà A khu Keangnam
- De Chang Kưm: 85 Trần Duy Hưng
- K-Food
- Hong Bo Seong: Mỹ Đình - Sông Đà xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình là con nghiện trà sữa nên hầu như mấy brand nổi nổi là uống qua hết rồi. Trc thì thích nhất Dingtea xong Gongcha mới có 1 cơ sở ở Lý Thường Kiệt thì giời ơi suốt ngày chỉ đòi lên phố để uống Gongcha thôi. Hồi mới mở thì mình cảm thấy ngon hơn hay sao ấy uống ali vải kem cheese ngon lắm chứ ko ngọt khé như bg. Hay tại cs ở Giảng Võ pha ko ngon bằng ở Lý Thường Kiệt nhỉ Vì từ hồi Gongcha có ở Giảng Võ thì mình uống ở Giảng Võ chứ ko lên LTK uống nữa rồi sau đó lại thích Royal (hồi vẫn chưa tranh chấp thương hiệu rồi tách ra đó) vì thích uống kem cheese ) Sau khi tách thì mình lại chỉ lên Heekcaa uống chứ ko uống ở Royal nữa đùa uống đc cốc trà sữa mà vất vả quá. Rồi có 1 hôm nào đấy mình chim lợn ở trong group có 1 bạn khen Taster's Choice ngon lắm thế là note lại để đi uống thử. Mãi đến hôm nay mới đi đc. và mình đã tìm thấy tình yêu mới rồi. Mình gọi trà đen thêm topping là trân trâu táo với phô mai tươi ko thêm bớt đường đá gì. Ngon dã man, vừa miệng, trân trâu giòn, phô mai tươi thì bình thường, mình thích trân trâu táo hơn. Kem cheese ko quá mặn, hợp khẩu vị của mình. Bạn đi cùng mình thì gọi trà xanh kem cheese có top là trân trâu khoai dẻo mà mình cũng khoái cái top đấy mất rùi . Topping của quán cũng đa dạng lắm nhé,toàn mấy cái lạ lạ. Gọi 2 cốc trà sữa kem cheese hết có 84k ) rẻ hơn rất nhiều so với heekcaa gongcha mà lại chất lượng hơn chứ. Điểm trừ duy nhất của quán là chỉ có 1 tầng, ko gian ko đc rộng rãi lắm, nếu đông khách 1 tí thì phải ra ngoài ngồi mà mình ko thích ngồi ngoài lắm... hè mà.. nóng nực còn bụi nữa (mình uống ở Lương Định Của nhé). Tóm lại là về giá cả và chất lượng thì mn nên thử Taster's Choice nhé, ko thất vọng đâu. Còn mình thì từ giờ chắc là say goodbye với mấy hãng kia thoai, chỉ có TC với Dingtea thôi (mình thích trà ở Dingtea dù dính lắm phốt )) nhưng thích thì uống thôi, kệ chứ). Cố gắng làm sạch cái menu ở Taster xem tiếp
Xin chào các bà mẹ bỉm sữa lại là em đây )) Thấy mọi người up nhiều review khen quá nên em lại phải viết 1 vài dòng ra đây để xem có ai cùng chí hướng với em không.
Lần này sẽ ngắn gọn thôi vì không có gì quá đặc biệt
Đây là bánh và nước ở Nhọ Nồi ạ :"> nghe tên chắc phải 9/10 người biết vì em thấy nổi mà )) hôm này em đi ở Nồi nhỏ ở Giảng Võ ạ. View thì khỏi nói ạ chụp lên cũng xinh xắn đáng yêu ra phết. Nhưng bánh thì chỉ được cái ăn ảnh thôi )) Chả biết mọi người ăn thấy thế nào mà em thấy bánh ở đây quá là bình thường ấy ạ. Red velvet thì ăn hơi khô, chả thơm gì cả. Black Velvet thì càng chán nói chung là kiểu nửa vời,ngon chưa tới nữa... Đắt mà ngon thì em sẽ không nói gì đâu nhưng với tầm giá 35-45k mà chất lượng như này thì cũng chỉ ăn 1 lần cho biết thôi ạ xem tiếp
Đây là ý kiến cá nhân của mình và chỗ mình chê thì ko quay lại lần 2 nên chưa chắc là tổng quát nhưng các bạn cứ tham khảo nhé
Chỗ đầu tiên ăn nướng mình được chị gái dẫn đi là sumo bbq, ngày trước giá đắt hơn, giờ suất 249k đã có cả nướng cả lẩu thiếu hải sản thôi, nướng ướp ngon nước chấm cũng được, mà đặc biệt là salat rong biển thì siêu siêu ngon, nhân viên tớ đọc thấy nhiều chỗ bị chê mà tớ từng ăn trong Royal, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng đều thấy cũng ok, à chê là dù là suất đắt nhất thì nước lẩu cũng vẫn là những lựa chọn đó, lẩu cay hay ko cay cũng ngang ngang ko ngon lắm
Tiếp theo là Kpub ạ, lần đầu bạn t dẫn đến đây có 6 đứa với nhau mà ăn suất 100k 1 người ấy, giới hạn món nhưng lại cảm thấy chưa bao giờ ăn ngon thế ( chẳng biết phải do đông nên vui ko ))) sau này ko có mức giá 100k ý nữa, giá lớn nhất là 230k thì phải, đồ nướng và đồ ăn kèm mình thấy đều ok, chỉ có nhân viên thì chờ cũng lâu lâu vì nó đông lắm, suất này còn có cả lẩu, nhưng hình như chỉ đc ăn phần thịt họ mang ra chứ ko đc gọi thêm hay sao ý t ko nhớ lắm vì thường ăn đến đấy cũng no rồi và nước lẩu chẳng có gì đặc biệt
hôm trước thấy có bạn chê kichi kichi quá trời mà t thì ko thấy thế, tại t thích lẩu thái mà chẳng biết chỗ nào ăn bf lẩu ngon ngoài chỗ ý, 2 ng thường hết khoảng 600k, trưa thì rẻ hơn hay sao ý, nước chấm siêu ngon, nhân viên nhiệt tình, ít món nhưng ăn vẫn thấy ngon với no rồi ) mà t thích nhất là kiểu mình tự lấy đồ ko phải gọi ai mang ra
quán Chipa chipa ở Kim Mã t cũng ăn 1 lần ko phải vì chê mà ko quay lại lần 2 mà do cứ quên nên chưa quay lại, đồ ăn có ngon hơn sumo tí, giá cũng khoảng 300k và lẩu thái cay hết nước mắt, nó vẫn có mấy loại lẩu nữa ấy
cùng ở Kim Mã thì t mong các bạn tránh Koto bbq ra, có lần t đi ăn vào buổi tối và ngày lễ, ngày lễ ko đc áp dụng giảm giá, 2 đứa ăn hơn 900k mà đồ thì quá chán so với mức giá, lúc đi vệ sinh ở tầng 1 thấy ở trong quầy ông nhân viên đang thái thịt từ cục to đùng còn chưa rã đông, mà đó có phải quầy bếp đâu, chán
seoul bbq mình từng ăn 1 lần ở Nguyễn Trường Tộ, lâu rồi ko nhớ chính xác chỉ nhớ là ko thích nhân viên, với cả chắc hôm đó đi ăn quán quá đông trẻ con chạy nhảy ồn ào quá ) đồ ăn thì ướp bình thường nên mình cũng ko có ấn tượng đặc sắc j
daruma bạn mình thích mà mình cứ ko muốn quay lại ăn vì hôm đi ăn lẩu nó dùng bếp cồn khô ăn bực cả mình, mình đi ăn ở vincom Nguyễn Chí Thanh
sushi bar mình hay đi với gia đình nên ko bàn về kinh tế nhưng chắc cũng là đắt rồi, chưa ăn chỗ nào đồ Nhật gọi món như thế nữa nên ko so sánh được với giá thế thì đồ như thế ok chưa, nhưng mà chỉ có món rau xào sốt nấm gì là ngon đặc biệt còn lại cũng bình thường
yakimono mình mới ăn 1 lần ở Nguyên Hồng, 199k có vẻ nhiều món nhưng đồ ăn ướp bình thường mà cảm thấy ngay đc là đồ ăn lâu rồi ấy, chắc để đông lạnh lâu rồi ấy, cũng khoảng giá đó đi ăn Kpub ngon hơn nhiều
gần đây t mới biết quán đồ nướng Sariwon trong big C các c ạ, thích chỗ ý nhất luôn, vì có nấm kim châm nướng, ko phải chỗ nào cũng có đâu ))) salat có bắp cải với cà chua bi, giấm và sốt mayonnaise cho mình tự trộn, sốt chấm, bánh gạo, phồng tôm, chè... thì ở quầy mình tự ra lấy còn đồ nướng họ mang tới bàn, đồ nướng nhiều loại mà siêu ngon, nhiều loại hải sản, lẩu cũng ngon Hôm mình đi ăn hết nấm kim châm muốn khóc luôn mà anh nhân viên bảo đợi tí anh chạy đi mua luôn, thì trong big C mà ))
p/s: nói nhiều quá sợ các bạn tưởng là cố tình quảng cáo, nhưng t vừa biết sariwon có cả loại 229k, vẫn cả mực, bạch tuộc, gà, bò, cả lẩu, còn thấy họ bảo tháng 8 này có ăn 4 tặng 1 của bf 229k, bt t ăn loại 329k là đủ nhất, 229k họ bảo ít món hơn nhưng giá đó thì các bạn nên đi thử, vì t thấy ngon mà thoải mái nắm
Mình còn thích đi ăn thử ở Jlegu mà xa với lười tìm, bạn mình bảo ở Nguyên Khiết hơi khó tìm, chưa đi được lần nào )))
Cập nhật 20/3/2019 )) tự nhiên có bạn cmt bài này của mình
Gogi 299k chưa VAT ko có hải sản nhưng thịt tươi ngon hơn sumo, rau cuốn cũng tươi, thay vỉ liên tục, nước lẩu t mới biết là cứ gọi lẩu nấm xong nhúng kim chi ở ngoài vào ngon hơn, biết hơi muộn )))
Nói chung ưng lắm
Quán Gu i92 t ko nhớ mức giá nhưng đồ ăn khá ok nha các bạn, t đi hôm đông nên phục vụ hơi lâu tí sumobbq
bf Poseidon đồ ăn mình ko nhớ, chắc cũng đc, chè ngon, nhưng ko muốn quay lại lắm vì đi ăn như đánh nhau, chật chội, đồ mới ra là mn lai vào ùn ùn, bàn ghế kê chật lắm ấy
Bf Bay không gian đẹp, đồ ăn cũng khá ngon chỉ chê là điều hoà hơi lạnh nên bề bề nóng hổi bê ra tí là nguội mn ạ
Bb home cook t thường ăn bít tết, thịt ngon nhưng mọi ng gọi chín kĩ là vừa, chứ ko là khá đỏ, gọi combo cả bò cừu gà không ngon bằng bò gọi riêng mn nhé, hôm trc t ăn ở Đường Thành thấy ngon hơn Trung Hoà với Giảng Võ
Về lẩu nấm có Ashima chanh xả nhưng đồ chấm ko hợp với t cứ thấy nhạt nhẽo, nhà t hay ăn lẩu nấm Gia Khánh không chanh xả bằng nhưng ngon mn ạ, mệt mệt mà đi ăn lẩu nấm với gà ác là chuẩn đấy ))
xem tiếp
[góc cảnh báo] Bánh ngọt Hồng Kông - Giảng Võ
Bạn nào mua bánh ở bánh ngọt HK cơ sở Giảng Võ thì nhớ chú ý lúc thanh toán tiền nha, chị bán hàng già già ở đấy rất hay tính tiền sai, mà toàn sai tăng giá lên thôi. hôm nay mình thèm nên ghé vào mua bánh paté-chaud, thấy ghi 12k/cái nên mua 5 cái cho tròn 60k, chị đó vừa gói bánh vừa lẩm nhẩm tính tiền rất nhanh xong chốt "75k nhé", mình thắc mắc "mới lên giá àh chị, đây ghi 12k thì tổng là 60k chứ", bà chị vội vàng lấp liếm "ah ah chị tính nhầm với loại bánh khác". trả tiền xong xuôi thì chồng mình lại muốn thử bánh tart, nên gọi 1 tart dâu 3k, 1 tart cafe 4k và 2 tart bồ đào nha 4k, chị đó lại vừa lấy vừa tính nhẩm lí nhí rồi bảo "18k", mình bảo "ơ em lấy có 1 tart dâu thôi nhé, 15k chứ", bà chị lại lẩm nhẩm vèo vèo rồi bảo "uh nhầm". lần đầu thì mình nghĩ chắc nhầm thật, nhưng đến lần thứ 2 cũng nhầm, mà lại ko có khách nào khác ngoài mình để mà nhầm được thì cũng kì cục ra phết. Anh chị em nào mua bánh ở đó thì hết sức cẩn thận + tỉnh táo lúc trả tiền nha, tránh mất tiền vô lý ^^
p/s: paté-chaud càng ngày càng bé, và kém ngon hơn xưa, hiz hiz... nhân tiện có ai biết chỗ nào bán bánh này ngon thì mách cho mình với!!!!
xem tiếp
<Góc review nhẹ>
Botanica 116D4 Giảng Võ
-Ấn tượng vỡ mặt đầu tiên là cực khó tìm! Đi loanh quanh lòng vòng mãi mới đến dù cho đã dùng GM, mọi người nên đi từ đường Trần Huy Liệu rẽ vào thì nhanh hơn từ Giảng Võ.
- Quán hơi bé, chỉ có một tầng, chỗ để xe hẹp, bàn ghế để tận dụng được nhiều khoảng trống nhất thì bàn ghế cũng bé bé nhỏ xinh.
-Nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn,đẹp zai=)) Đồ ăn lên nhanh, chỉ khoảng 10p là ra hết các món, decor đẹp.
-Nhà mình đi 4 người, gọi 2 thăn bò Úc 200gr, 1 mỳ bolognese, 1 salad cá ngừ mayonnaise, 1 phần xúc xích, 2 coca và đặt bàn qua TableNow giảm 10% thì tổng là 590k, khá rẻ.
-Salad ngon, rau tươi. Thịt bò mình gọi Medium nhưng dai, không thơm, sốt phô mai nhạt, không nổi bật, hơi thất vọng món chủ đạo. Xúc xích không có gì đặc sắc, rất bình thường mà cũng tận 99k/2 cái:(( Mỳ ý ổn, sợi mỳ hơi hơi cứng một chút so với đứa niềng răng như mình thôi, sốt bolognese cũng như bao quán khác.
Tổng 7/10 xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Trưa nay gọi cơm gà tẩm gia vị ở Chicken bbq Giảng Võ, đúng là chán vô cùng, ko hiểu nhà hàng nghĩ gì khi ship cho khách 1 suất cơm gà ko rau, ko canh như này, đã vậy giá trên web 1 đằng thu tiền thực tế 1 nẻo (quên ko chụp hoá đơn), hình ảnh trên web và hình ảnh thực tế đây các bác ạ xem tiếp
[Góc khen]
Bún cá gây nghiện!!!
Bún cá sau trường Đh Văn Hóa Hà Nội.
Nhìn bát to ú ụ như này chỉ với giá 20k ăn no căng rún luôn.
Đối với các bạn nghiện bún cá k nên bỏ qua địa điểm này. Mình là sv của trường, ra trường rồi nhưng có dịp là ghé qua đây oánh một bát cho đã thèm. Đảm bảo ăn một lần nhớ mãi
Hình chụp foodie nên hơi chói.. Nhưng bên ngoài cực kì bắt mắt.
Đi từ đường Giảng Võ các bạn vào ngõ 189 nhé.
Edit: nhớ ăn kèm măng muối, ớt chưng, dấm tỏi, quất, rau sống để chiếm trọn vị hihi xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Tối nay nhà em có đi ăn ở BB homecook Giảng Võ ( biển màu xanh lá) và thấy đồ ăn khá ngon, giá không quá đắt và nhân viên nhiệt tình chu đáo.
1. Khoai tây chiên: 1 rổ thế này là 40k ạ miếng khoai rất to và giòn, đúng kiểu vỏ giòn rụm còn bên trong thì mềm mịn, thêm 2 loại sốt ăn cực sướng mồm.
2. Sườn nướng bbq: món này thì em không ưng lắm vì hơi bị nhiều vị tiêu, cảm giác vị tiêu át cả vị sốt.
3. Bít tết sốt vang đỏ: bít tết ở đây đồng giá 155k/đĩa , nhà em gọi 2 loại, 1 là vang đỏ 2 là sốt cay. Em thích sốt vang đỏ hơn, rất thơm và vừa miệng, còn sốt cay thì hơi nhạt nhoà. Người không hay uống rượu vang thì có thể thấy vị rượu hơi nồng, nhưng ai quen rồi thì thấy rất ngon ạ. Em gọi medium, chín vừa, ở giữa vẫn còn đỏ, ăn rất ngọt và thơm, tuy miếng bò không to và dày lắm nhưng em thấy với giá này thì ổn.
4. Xôi gà: món này em không nhớ giá ) nhưng xôi thì mê li luôn. Hạt mẩy, vàng óng, mềm nhưng không nhão, ăn xôi không cũng thấy ngon rồi.
Túm lại là sẽ còn quay lại nhiều vì khoai chiên và bít tết. À mọi người đừng thử chè khúc bạch nhé em cảm giác miếng khúc bạch ăn cứ lờ lợ. xem tiếp
Mấy hôm trước vừa tử tế chấm điểm khá cao cho Domino Pizza (Do. gọi điện đến xin chấm điểm), thế mà hôm nay bị luôn một vố. Gọi pizza cho con ăn trưa. 11h30 vào website đặt hàng, thanh toán luôn. Cẩn thận gọi điện cho tổng đài, rồi lấy số cửa hàng ở Giảng Võ để nhắc nhở giao sớm cho trẻ con ăn, nhà lại rất gần (cách 5 phút xe máy). Thế mà 12h hơn con gọi bảo chẳng thấy bánh đâu. Gọi lại hỏi thì các em bảo em chưa làm vì chưa thấy tiền về, em đông khách quá nên em quên báo lại cho chị. Đồ ăn đấy ạ, lại còn tự nhận là chuyên giao bánh nữa cơ chứ. Báo hại 2 đứa trẻ con đói xanh mặt. Gần 1h trưa chuẩn bị đi ngủ, sau một hồi mẹ í ới gọi điện hết tổng đài rồi cửa hàng thì bánh mới tới nơi. Sợ cái Pizza "số 1 thế giới" này quá. xem tiếp
TRÀ SỮA NƯỚNG FAKE HAY THẬT
Trà sữa nướng - Yihetang 126D Giảng Võ
Ngày hôm nay , mình có od qua Now 3 cốc trà sữa từ quán trên. Od 2 cốc 2/3 đá , 1 cốc đường đá giữ nguyên vậy mà cả 3 cốc đến đều ko có đá , trân châu thì mềm nhũn, cốc trà nguội như để 5 tiếng đồng hồ. Kể cả giảm đến 2/3 đá thì không thể không có 1 viên đá nào trong cốc được.
Anh em văn phòng chiều muốn xả stress mà thành mua bực vào người. Chưa từng bóc phốt quán nào nhưng anh em chán chẳng muốn uống , vị thì không khác gì trà sữa gói dạng bột.
Mọi người có ý định od thì nên né cái quán này ra nhé. Trải nghiệm cực kì tệ ! xem tiếp
Mình sẽ viết thật rõ đây là BÁNH NGOT HONGKONG SỐ 2 HÀNG LƯỢC nhé cho những bạn vào khen cơ sở Giảng Võ ngon. xem tiếp
Thật ra Em ko phải fan cuồng bún đậu nhưng em hay lê la ở đây...
Địa chỉ: Giảng Võ ( cạnh sân bóng 10-10 Trần Huy Liêụ)
Em là đứa kén mắm nhưng em thấy cô pha khá vừa vặn và mùi mắm dễ ăn
Đậu thì bạn nào ăn giòn bảo cô dán giòn cho ạ. Em thấy ăn mọi thứ đều hoàn hảo
Em gọi thêm thịt chân giò, nem rán và chả cốm + 2 cốc trà đá tổng hết 120k /2 người ăn...
Bonus sát có quán nộm bò khô em cũng thấy ngon luôn giá 35k và có quán chè thái 15k ngon xuất sắc ạ...
Các bác nên vào ngõ này thử có nhiều đồ ăn phết lần đầu em up review luôn đó ạ xem tiếp
Chào mọi người..lại là mình đây!!!
Món mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là cơm niêu Singapore kombo!!! Kombo này mình thấy rất Hot và nó cũng suốt ngày chạy quảng cáo rồi lần nào lướt facebook cũng thấy bài nó hiện lên ) Tò mò đành đi ăn thử, tìm hiểu thì nhà hàng này khá nhiều cơ sở, vì nhà mình ở Láng Hạ nên mình chọn cơ sở Giảng Võ để ăn thử!
Chưa xét đến đồ ăn vội, nhưng không gian quán khá hiện đại, nhân viên ân cần đã là điểm cộng về mình rồi! Mình là người khó tính, nên chỉ cần nhân viên có chút thái độ thôi là mình sẵn sàng bỏ cả suất ăn để đi về ) Nhưng quán này khá OK, phục vụ nhanh.
Mình đi 2 người nên gọi cơm thịt sốt BBQ và cơm gà sốt tiêu đen 2 mặt cháy, cảm nhận của mình là cơm nóng hổi, ăn giòn tan, thịt sốt ngon, mỗi tội hơi ít so với số tiền là 79k phải bỏ ra......À ăn kèm với cơm là kimchi và canh Free, nước mình gọi coca và sữa đậu. Nên tổng thiệt hại ngày hôm đó gần 100k :((((((( Hơi đắt thật.... nhưng hôm sau mình vô tình thấy app jamja giảm suất cơm này còn 39k Rẻ được 1 nửa so với trước kia, nên mình lấy mã và đi ăn tiếp ) Công nhận đối với mình mức 39k là hợp lý hơn vi 79k là hơi đắt, nếu mà bảo mình bỏ ra 79k ăn 1 tuần vài 3 lần thì mình sẽ ko bỏ đâu!!! Nhưng 39k khi đã được giảm giá thì mình sẽ ủng hộ thường xuyên hơn! xem tiếp
Công nhận gia đình BB luôn là lựa chọn số 1 khi đi ăn cùng gia đình mà thích chọn nhiều món ấy
Nhà t đi đông ng gọi tùm lum đủ món mà chưa thấy món nào phải chê ý. Giá cả cũng rất hợp lý. Menu đa dạng đủ cả đồ mặn và đồ ngọt, món Âu món Á. Mng nên đến thử 1 lần ạ đây là t chỉ chụp dc 1 số ít thui đó. t đã ăn ở Đường Thành và Giảng Võ rồi thì thấy mọi thứ đều oke từ k gian đến nv phục vụ, những cơ sở còn lại thì chưa biết.
Tùy từng món mng chọn và giá tiền nữa khoảng 200k - 400k/ng
Địa chỉ: + 17 Triệu Việt Vương.
+ 38 Đường Thành
+ 20 Ngô Quyền
+ 114 Bùi Thị Xuân xem tiếp
[GÓC SIÊU KHEN]

Hôm rồi sang nhà bác ở Giảng Võ, trên đường về mưa gió tầm tã nên quyết định ghé quán với mục đích…trú mưa là chính.. Trước có đọc bài review về quán mấy lần nhưng chưa có ý định vào thử. Phần vì xa nhà, phần vì dạo trước dính phốt mấy lần vì mấy review rõ hay trên mạng nên cũng đề phòng hơn.
Hôm đó đi 1m nên m gọi lẩu FA Thái ba chỉ bò. Ấn tượng ban đầu là đồ ăn tươi và sạch sẽ, rau cảm giác được nhặt và rửa cẩn thận chứ không bát nháo như mấy quán lẩu khác. Điểm mình bồ kết nhất của quán là nước dùng siêu siêu ngon, chua chua ngọt ngọt thanh thanh kiểu khó tả lắm. Trước giờ ăn gì mình cũng chừa lại nước, nhưng với nước lẩu ở đây thì ngoại lệ, không chừa lại tí nào luôn. Nhân viên phục vụ thì nhiệt tình đến phát hờn luôn. Thấy nồi lẩu của mình sắp cạn, em ý chủ động ra hỏi có cần thêm nước dùng không, rồi thêm trà đá, kim chi. Yêu thế chứ.
1 suất xinh yêu như trong ảnh giá 69k nhé, được free trà đá và kim chi. Mình dùng 1 suất thấy vừa đủ, nhưng bạn nào ăn khỏe chắc phải gọi thêm.
Điểm oánh giá: 8.5/10 cho đồ ăn, cộng thêm 0.5 vì trà đá thơm khó cưỡng. Tổng là 9/10 nhé. Nói chung bạn nào chưa thử món này thì hơi phí cuộc đời. ))))
úiTrúc xem tiếp
Góc Bún Đậu
Đọc review vu vơ của bạn bè trên fb, với bản chất là con nghiện bún đậu nên mình đã quyết đi ăn bằng được, kết quả là được mỗi bữa ăn xuất sắc về chất lượng.
Trên ảnh là mẹt đầy đủ (60k) x2 = 120k, có cả nem rán nhưng phải gọi ngoài (8k 1 cái thì phải), nghe đến đây có thể nhiều bạn chê giá hơi cao nhưng như ở trên đã nói thì mình đánh giá cao về chất lượng, mắm tôm thơm ngon đánh bọt, đậu rán ngoài vàng giòn trong vẫn mềm mại không như kiểu rán đậu trên Hàng Khay đâu ạ, bún mới không bị cứng, các nhân khác ngon đặc biệt là thịt luộc, toàn là thịt bắp ăn không hề bị béo, chỉ mỗi tội mình thấy dạ dày luộc chứ ko phải dạ dày chiên qua...
Địa chỉ: bún đậu Tuấn Trọc - Trần Huy Liệu
Quán này view mặt hồ Giảng Võ, gần Dingtea Trần Huy Liệu ấy ạ, ngoài ra hình như còn một cơ sở nữa ở phan huy ích thì phải
Kính hội! xem tiếp
Mình ăn tại Mipec tower Tây Sơn, hình như còn mấy cơ sở nữa ở Giảng Võ và Trung Hòa thì phải, mọi ng tìm hiểu trên page xem nhé. xem tiếp
Chưa bàn đến chất lượng mà tớ đang nói đến số lượng. tổng là 8 miếng gà mà nhìn 2 cái đĩa kia là đã không muốn ăn rồi. Kbiet chỗ kia có bằng được nửa con gà bình thường k trông cay vkl ấy Mặc dù rất bực mình nhưng vẫn phải cắm dĩa vào ăn cho đỡ tức!! Gà chiên cay nóng thì ngon , còn lại ăn thực sự Chỉ-Ra-Già. Chưa kể tớ ăn đến miếng tok thứ 3 đã nhìn thấy sợi tóc trong đĩa, tớ chả vấn đề gì đâu nhưng khách khác thì tớ chịu thôi nhé ăn để trải nghiệm vậy thoiii. Với 222k các b có thể đi ăn donchicken gà rán nửa con ngập sốttt. Nói thế nà hiểu luôn rùi đấy
Nhắc lại địa chỉ: (ngay mặt đường giảng võ) 107K10 Giảng Võ #bbqchicken
( mặc dù dỗi vl nhưng review có tâm nên tớ vẫn có chú thích từng ảnh)
xem tiếp
(Góc tàm tạm)
Địa chỉ: Gà mái - 223 Giảng Võ
Quán chủ yếu thiên về đồ Thái. Nói chung là ăn cũng được, ngon xuất sắc thì chưa phải. Giá cả phải chăng.
Tổng vị chi hết 245k/2ng ăn là no căng luôn. xem tiếp
Review về đồ ăn đêm
Em hóng ở hội cũng lâu rồi cũng hóng hớt được kha khá chỗ ăn ngon òi nên hôm nay em mạnh dạn review về quán ruột tối nào đi làm về cũng đóng họ là Phở bò sốt vang ở ngõ Thổ Quan
Đầu tiên là Phở, nước phở ngon ngọt của xương thơm vch ạ thêm tý dấm thì thôi rồi trong nước phở còn có cả hành tây với hành lá nữa mình thích ăn hành nên lần nào cũng xin thêm, bò sốt vang thì mềm nước sốt thơm ngậy ăn tầm sau 11h mình cảm giác là ngon nhất. Ngoài ra ở đây còn có đủ loại phở bò, trứng trần, mỳ tim nma mình thấy phở sốt vang là elizabeth quán mở đến tầm 1-2h sáng thì phải giá 30k cho một cuộc tình nhé
Ngoài ra em còn hay ăn Xôi ở đầu Đê La Thành cắt Giảng Võ, cơm gà sốt ở Bếp Của Mẹ,....
Các bác có thể giới thiệu thêm cho em xin vài chỗ ăn đêm để em giảm cân luôn 1 thể ạ xem tiếp
[GÓC HI VỌNG]
Chiều nay ăn kem xôi chè thái tại Giảng Võ, quán cũng nổi tiếng lâu rồi, tuy nhiên có loại dừa khô mằn mặn chủ quán tự làm mà không bán, mình post đây tiện review và hỏi xem có ai biết nơi nào bán loại dừa khô mặn mà bùi này không bày mình với
Cảm tạ nạ xem tiếp
( Góc khen )
Cơm sườn 47 Đào Duy Từ- 325 Giảng Võ thì phải
Tối qua tìm mãi kg thấy quán cơm nào nên rẽ bữa vào đây ăn cho nhanh. Không ngờ max hài lòng luôn nên review cho các bác!!
- Quán có chỗ để xe, có nhân viên trông và dắt xe.
- Không gian quán thoải mái, sạch sẽ, có mấy tầng ý, mình ăn ở tầng 2
- Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình.
- Nhanh đc ăn lắm. Mình gọi cơm đảo sườn và cơm đảo gà mỗi suất 50k. Đĩa thịt xá xíu gọi thêm 15k thì phải . Gọi đc 10p đã có đồ rồi.
- Cơm và canh đều ngon. Hơi bị nguội tí. Thịt thì đậm và mềm nước chấm đậm đà. Kim chi ngọt và cay,ít chua, vừa miệng. Dưa muối cũng ngon, không bị hăng và chua quá.
- Ăn xong no quá phải ngồi thở 1 lúc )))
- Giá cả mình thấy ok. 50k trở lên cho 1 suất ntn. Có cả cơm niêu nữa
Lần sau sẽ còn quay lại!!
Rate 9/10 xem tiếp
[Góc hỏi han]
khu vực quanh phố Giảng Võ có hàng nào ăn đêm không mọi người? Đi làm 10h đêm mới về mà chiều ko ăn đói quá.
xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Măm Măm 299 Giảng Võ
Hôm qua mình có đi ăn thử , thứ 4 hàng tuần là có chương trình giảm giá suất steak thứ 2 còn có 59k( suất đầu từ 185-295k)
Thịt bò rất ok , tươi và ngọt , đầu bếp nướng ngay tại tầng 1 nhưng bánh mỳ hơi chán, phục vụ cũng hơi chậm, mình vào bàn ngồi 5p cũng chẳng ai ra để gọi món, sau đó mình phải gọi một bạn lại thì mới gọi được , đồ ăn lên chậm, bánh mỳ cũ nên nướng lên rồi mà vẫn như hình , trong ruột vẫn nguội ngắt
Set như hình có thêm nước sốt tuỳ loại và một cốc nhỏ salad.
Nước ở đây dao động từ 35-65k xem tiếp
GÓC KHEN !!
Bún bao tử cá Hải Phòng
Đợt mình đi Hải Phòng chơi được bạn dẫn đi ăn món này mà cứ lưu luyến mãi , cho đến tận hôm qua lướt fb mình mới biết ở Hà Nội cũng có huhuuu mừng rớt nước mắt hộc tốc phi đi ăn thì đến nơi quán này đóng cửa mất rồi ( mình đi buổi tối ) , quyết tâm trưa nay quay lại lần nữa , và thật may mắn nó ko làm mình thất vọng , nó ngon y như hôm mình đi ăn ở Hải Phòng. Mình gọi suất đầy đủ có 2 miếng cá , 1 miếng là cá thu ( ăn cũng bình thường ) , 1 miếng là cá bò ( xuất sắcccc ) , với cả nhân vật chính là bao tử cá thì thôi mình khỏi tả vì ăn cái này ngon vật vã :(( , thêm 1 điểm cộng nữa là nước dùng khá đậm vị , à cộng thêm 1 điểm nữa là có cái nước trà thơm vị cốm nữa ! Mình ăn suất đầy đủ này là 45k/ suất , nhưng lần sau quay lại mình sẽ chỉ ăn suất thường thôi , suất thường ko có cá thu thì 30k hay 35k gì ấy , vì mình thấy cá thu cũng bình thường ko ngon lắm ! Chốt lại ai cũng khoái món bao tử cá này thì nên thử nhá
Địa chỉ ở 120 ngõ 140 Giảng Võ , rẽ vào ngõ nhìn bên tay phải ý , đi vào tầm 50m thôi , cứ nhìn bên tay phải là thấy , chứ ko tìm đc số nhà đâu ở đây đánh số linh tinh tìm lòi cả mắt :(( xem tiếp
(Góc hỏi han)
Ace cho mình xin địa chỉ mấy quán cafe thoải mái đc chơi bài với ạ, khu Giảng Võ hay phố cổ ấy ạ. Mình cảm ơn ạ xem tiếp
Chủ động cà phê (số 31 ngõ 279 Giảng Võ)
Đối với 1 đứa thích yên tĩnh và thích ngắm những thứ cổ xưa như mình thì Chủ động cà phê là lựa chọn đầu tiên cho những ngày rảnh rỗi luôn ạ. Đồ uống rẻ, mình gọi 1 nước ép dưa hấu và 1 hướng dương hết 35k (có cả mì tôm trẻ em và đồ ăn nhẹ). Nhân viên dễ thương, lúc đi về bạn nhân viên còn chờ đến khi mình lên xe rồi mới đi vào và đặc biệt là yên tĩnh nhé, mình đến từ chiều ngồi cũng lâu mà hình như ko có thêm ai vì mình ngồi gian trong cùng. À còn có cả nhạc nữa, và (hình như) có người ngồi đánh đàn guitar bên ngoài. Mọi thứ đối với mình ko chê được chỗ nào cả và xứng đáng 10/10 ạ xem tiếp
[Góc tìm kiếm] mình đang muốn mời bố mẹ đi ăn đồ Thái và muốn tìm một quán Thái ăn ngon thật sự.. giá cả hợp lý (ko phải các quán Thái teen teen hay mấy chuỗi kiểu Thai Express đâu nha vì thực sự đồ ko ngon. Mình đã có 1 quán thái ruột là quán Bangkok ở Giảng Võ.. mình thấy đồ ăn quán này siêu chuẩn vị (nghe bảo chủ quán là ng Thái) nhưng không gian quá hẹp và bt, giá cũng khá đắt nếu so với không gian và số lượng đồ ăn vì món nào cũng ít ấy... nên mình muốn tìm thêm quán khác để thử. Có ai có địa chỉ quán Thái ngon cho t suggest với? xem tiếp
[ REVIEW ] DIMSUM MEIWEI - CÓ VOUCHER MÌNH TẶNG MÓN QUAY DO CÓ 3 cái nên muốn tặng cho ai muốn ăn thử ( ăn trên 400k tặng 1 món quay , có áp dụng luỹ kế, ai ăn dc tầm 800k thì dc tặng 2 món )
- Yêu thương quá nên dc bốc thăm 1 set buffet nằm trog chuỗi nhà hàng Red Sun ( thực ra bảo buffet RS thì mèg cho cứ ăn thôi vì đơn giản thích 3G hơn Golden Gate Spoon Group vẫn luôn có chỗ đứng trog lòg mèg )
- Điểm khiến mình thích ở đây đó là : cđg cx ngon Ah mà dimsum hấp tại bàn nhé, k fai lo món ra trc món ra sau, nhân viên thì có bạn đứg hấp cho mình nhiệt tình quá cho 100 điểm lunn Này nhé, VỊT QUAY VÀ CHÂN GÀ HẤP TÀU XÌ cảm thấy ăn xog phê cmnl, k muốn thử chỗ khác nữa. Ở đây Meiwei có gia vị riêng cho 2 món này khá đặc trưng. Ăn vịt mềm, ngọt, nhưng vỏ vẫn làm cho giòn tan, ăn mà k bị ngấy, giữ đc nước trong từng miếng vịt. Chưa có ở đâu vịt ngon hơn ở đây điểm. Ở chân gà hấp, mình định k gọi vì kb ăn chân gà, ấy thế nếm thử nước sốt xog gọi x2 luôn ))))))))) Với dimsum, mình tâm đắc nhất mín há cảo hải vị, ăn ngon vc. Ngoài ra há cảo ngọc bíc hoặc há cảo tôm ăn thì tôm to vcđ câc bác ạ, bảo mấy bạn nhân biên hấp thêm lâu xíu nhé vì tôm to hấp 5p chưa đủ chín tôm đâu, mng cứ nghe mèg bảo hấp 10p đi nó mới chín vì miếng tôm to vcc ăn ytam phê mồm luôn )) Bánh bao kim sa thì cá nhân cảm thấy thiếu 1 chút đậm nữa k là perfect, nhưng cũng xứng đág để ăn lắm )) nhân chảy, vỏ mềm, là để í nên mới nxet thế chứ mng k ăn nh chỗ thì thấy ơ đây bbao cx khá ngon r. Chưa kể bánh bao xá xíu thịt thơm lắm, cũg đâg thử ( bbxx thì mình chỉ ăn thịt, ăn ít vỏ vì sợ no )))) ) Món vẹm hấp miến tỏi ăn cũg bt k đặc sắc lắm. Miến xào tôm thì miến hơi cay 1 chút nhưg mềm, đánh giá miến cao vì kp miến tẩy trắng. Đậu phụ tứ xuyên thơm thơm ( dùg đậu làng mơ siêu mềm ) còn lại k có j đặc sắc. Cá tầm hấp thì bt, cx dễ ăn, k quá đặc sắc. Bù lại hồng trà sữa ngon quá )))
ĐI 3 ng tặng 1 phần trág miệng CÓ THỂ K ĂN LUÔN MÀ DC PHÉP MANG VỀ ( em chọn luôn bánh bao kim sa )))) ) . CÓ ÁP DỤG LUỸ KẾ TỨC LÀ ĐI 6ng dc tặng 2 set đó ạ . Cả nhà em ăn 4ng, uống cả 5-6 chai bia nữa mag tính ra khoảg 350k 1 người ( nếu k gọi soup vs đôg trùg hạ thảo gà tiềm thì có lẽ rẻ hơn chút vì soup vs món tiềm ăn trôi qua trong sự ngỡ ngàng vì mag tính chất giải trí gọi cho màn nhiều món thôi chứ k quá ngon ))) )
- Điểm trừ: bát vs thìa nhựa mình k thích, đã cố nghĩ thêm thứ để k thích nhưng k còn nữa
- Địa chỉ: Meiwei số 2A Láng Hạ ( đi thẳng đg Giảng Võ lên nó nằm ngay bên đường đi luôn )
- Price: từ 2-4h chiều nếu gọi 1 ấm trà thì dimsum dc off 50% ))))) trà 1 ấm 40k rẻ lắm thôi cứ gọi đi ( à mà vịt k dc sale nhé, cứ gọi đi k phí tiền đâu, tưởng nhiều nhưng ăn 2 ng vèo cái là hết ) HNAY MÌNH ĐẶT QUA PASGO NÊN DC OFF 15% k áp dụg cộg dồn kmai nha mng xem tiếp
nếu bạn muốn ăn mấy món kiểu khoai nướng mật , ngô nướng , lạp xưởng hay xúc xích, thịt xiên có thể tham khảo qua : 138 Giảng Võ ( trc cổng trường ĐH y tế công cộng
ngon thôi rồi trời lạnh lạnh mà bẻ củ khoai mật với ngô sướng phải biết xem tiếp
Popeyes
Từ khi có Popeyes là e không ăn Lotte hay KFC nữa vì thứ 4 nào cx được mua 1 tặng 1, tính ra khá rẻ
Đợt này còn đang chạy ctrinh mới giảm 50% happy hour với cả ra mắt sp mới là gà wasabi
Nói về những chtrinh khuyến mãi của Popeyes thì đc 1 cái rất đáng khen là chất lượng đồ k bị giảm, thái độ nv thì vẫn niềm nở vô cùng, luôm giới thiệu chtrinh cho khách lúc order.
Dưới ảnh là e gọi combo 69k của Happy hour gồm 6 miếng gà không xương, 1 khoai nghiền, 1 bắp cải trộn và 1 set gà wasabi 98k gồm 2 phần gà wasabi (1 đùi, 1 lườn), 3 miếng gà k xương, 1 khoai nghiền, 1 bắp cải trộn, 2 coca
Tổng thiệt hại 167k freeship trong vòng 15p
Gà giòn không xương: miếng khá to và dài chứ k bị tí hon như của KFC mặc dù là đang trong chtrinh kmai..vẫn to như nhg ngày bt luôn. Tẩm ướp khá đậm. Gà không bị khô. Ship rất nhanh nên đến nơi vẫn nóng giòn
Gà wasabi: ở Popeyes đc cái là nv chia phần gà rất hợp lí, ví dụ set ăn có 2 phần gà họ sẽ lấy 1 đùi + 1 lườn chứ k có trường hợp bị 2 lườn. Gà wasabi ban đầu mình nghĩ nó tẩm ướp wasabi cơ nên hơn đắn đo e sợ nhưng mà thực ra là nó k khác gì gà cay, chỉ rắc thêm ít bột wasabi bên trên phần bột ngoài cùng ít vừng đen. Ăn khá thơm, vị wasabi không bị nồng nặc gây khó chịu. Ngon!
Khoai nghiền: ôi dồi ôi nó ngonnnnnnnnn, nhưng khoai nghiền trong set này nó chỉ cho khoai cỡ nhỏ, không cho up size, ăn không đã như bt tớ ăn cỡ lớn size khoai nghiền lớn nhiều sốt, trong sốt còn có thịt cơ ăn thơm và ngon vô cùng. Khoai nghiền không cần sốt nó cũng khá đậm vì đc chế biến trc rồi chứ k đơn thuần chỉ là nghiền khoai ra. Sốt hơi có vị như cà ri, ngọt, thơm..ăn vs khoai làm khoai đỡ ngấy đỡ bị bứ nghẹn. Chỉ tiếc là size này nhỏ nên ít sốt và thịt lắm. Món này bt tớ hay ăn sáng, ra order 1 cốc khoai nghiền cỡ lớn, uống 1 cốc milo lạnh là xong 1 bữa sáng nhanh và đủ chất nè
Bắp cải trộn: cái này hay nè..bắp cải này được muối trc khi trộn vs mayonaise hay sao ấy, vị mặn mặn vừa phải hoà vs sốt béo ngậy, rau thái hơi bị nhỏ nhg vẫn giòn , ăn kèm vs gà đỡ ngấy rất hợp, không bị nhạt toẹt vô vị như Lotte hay KFC để lên đĩa gà decor cho có đâu. Nó ngon thật!
Túm cái quần lại, ngon-rẻ! 3 đứa ăn chỗ này no lặc lè, còn nguyên 2 chai coca k uống
Ăn ở cửa hàng thì còn uống nước thoả thích, hết lại ra tự lấy thêm FREE!
Edit thêm: E ăn ở cơ sở Giảng Võ
Có 1 tip mà k phải ai cũng biết, check in tại quầy lúc order được tặng 1 miếng gà hjhj
Edit thêm lần nữa: đọc đến đây má nào còn cmt bảo t PR hay là nv popeyes lên up bài hay gì t xoá cmt block thẳng tay không nói nhiều đâu nhé để yên cho t hiền!
Comment trên tinh thần xây dựng, phản bác thoải mái nếu cảm thấy k ngon chứ đừng mở mồm bảo t PR lộn ruột lắm! xem tiếp